• Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Chính sách bảo mật
logo
  • Văn Hóa
  • Bạn Quan Tâm
  • Tổng Hợp
  • Công Nghệ
  • Kiến Thức
  • Tin Tức
No Result
View All Result
  • Văn Hóa
  • Bạn Quan Tâm
  • Tổng Hợp
  • Công Nghệ
  • Kiến Thức
  • Tin Tức
No Result
View All Result
logo
No Result
View All Result
Home Tổng Hợp top 101 bài thơ 5 chữ về mẹ cha hay nhất mọi thời đại

TOP 101 BÀI THƠ 5 CHỮ VỀ MẸ CHA HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Share on Facebook Share on Twitter

Thơ 5 chữ dễ làm, dễ đọc, dễ dàng thuộc nên dễ bước vào lòng người. Vày thế, có rất nhiều chủ đề trong cuộc sống thường ngày được viết bằng thơ 5 chữ: thơ về mẹ, về quê hương, về các bạn bè, thầy cô, ngôi trường lớp… Dưới đây là tuyển tập rất nhiều vần thơ 5 chữ hay được baoveangiang.com đọc dành tặng kèm bạn đọc. Mong muốn nó sẽ mang đến cho mình thật những niềm vui.

Bạn đang xem: Top 101 bài thơ 5 chữ về mẹ cha hay nhất mọi thời đại


Thơ 5 chữ về mẹ

*

Mẹ – duy nhất tiếng thôi dẫu vậy thiêng liêng cao tay biết nhường nhịn nào. Mẹ là suối mối cung cấp yêu thương, là vòng tay chở che nhỏ suốt cả cuộc đời. Chị em là người chuẩn bị hy sinh tất cả vì con, là người yêu thương nhỏ vô điều kiện. Về với chị em lòng ta thấy bình yên đến lạ. Được ngả vào vòng đeo tay mẹ, các bạn sẽ cảm thấy lắp thêm hơi ấm tình mẫu mã tử chẳng gì rất có thể so sánh được…Mẹ vươn lên là nguồn cảm xúc bật tận mang đến thi cả đều thời đại. Thơ, nhạc, họa đông đảo dành những trang viết đẹp nhất về mẹ. Trong đó, thơ 5 chữ về mẹ đặc biệt gây ấn tượng với fan đọc bởi không chỉ là ngọt ngào sâu lắng, chân thành, tha thiết mà lại còn rất đơn giản đọc, dễ dàng nhớ, dễ dàng thuộc. Dưới đấy là chùm thơ 5 chữ về bà bầu hay bạn hãy hưởng thụ nhé!

Nhớ mãi dáng vẻ mẹ

Nhớ dáng bà mẹ trưa hè

Trên cánh đồng quê xưa

Ôi dáng người mẹ ngày xưa

Trọn đời con nhớ mãi

Dáng hình mẹ thân yêu

Dẫu đi đâu cũng nhớ

Về dáng người mẹ ngày xưa

Và chẳng bao giờ quên

Bóng dáng mẹ ngày nào

Mẹ!

Từ ngày con thơ bé

Đến hiện giờ lớn khôn

Tiếng ru hời khe khẽ

Vẫn thấm đượm trong hồn

 

Qua gần như ngày nắng và nóng cháy

Chân bà mẹ đã khô cằn

Mùa đồng đội về nước chảy

Mẹ dãi dầu vai xương

 

Này dáng chị em thon thon

Này bàn tay nhỏ nhắn

Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?

Sao những quá nếp nhăn?

 

Một đời bà bầu trở trăn

Lo các ngày bé ốm

Mẹ trăm bề phải chăng thỏm

Cho con giấc ngủ lành

 

Mẹ cắt bớt tuổi xanh

Bao nhiêu người mẹ cũng đành

Người hanh hao hao tí hon guộc

Con biền biệt trời xa

 

Mẹ ơi mon năm qua

Con bây giờ đã lớn

Mười mấy năm xa nhà

Nhớ mẹ! Lòng đau đớn!

 

Con cứ hứa xuân về

Sẽ thăm lại vườn quê

Mà bao mùa mai nở

Vẫn riêng mình thỏa thuê!

Mẹ là của con

Mẹ là những cánh hoa

Cho con bao hạnh phúc

Mẹ là các vần thơ

Ru con tháng năm dài

Trên đường con bước tới

Mẹ là ánh sao đêm

Những cơ hội lòng bi tráng thêm

Mẹ luôn là vấn đề tựa

Mẹ là vớ cả.

Mẹ là diệu kì yêu

Trao cho nhỏ hạnh phúc

Mẹ là phần nhiều cánh hoa

Nở rộ trên đường con

Mẹ luôn là điểm tựa

Suốt cuộc đời của con

Mẹ

Đêm ướp đông giá

Chợt gió bấc thổi về

Lay trên từng kẽ lá

Kéo huyết trời buốt giá

Phủ khắp nảo đường quê.

Mái nhà tranh đối kháng sơ

Bốn con người trong đó

Một cái giường nho nhỏ

Một tấm chăn bông hờ.

Gió bấc ùa về nhanh

Chăn phơi không khô kịp

Ướt, khô theo từng nhịp

Cố phủ căn hộ tranh.

Ngày ấy mới chuyển ra

Gia đình còn gian khó

Hai người con còn nhỏ

Lại xa biện pháp ông bà.

Cơm ăn uống chẳng được no

Bát gạo chia hai bữa

Tìm đâu ra hộp sữa

Cho hai người con thơ.

Đêm, gió mùa lại về

Càng khuya càng thêm lạnh

Gió mỗi lúc một mạnh

Chăn mỏng mảnh chẳng đủ che.

Nhường hai người con thơ

Cha dậy khoác thêm áo

Mẹ nấu thêm nồi cháo

Phủ chăn ấm hai con.

Trời khuya cành giá buốt hơn

Cha vẫn lên giường ngủ

Giữ than trong nhà bếp đỏ

Mẹ âm thầm lên giường

Càng suy nghĩ lại càng thương

Nước đôi mắt trào bên trên khóe

Cha ngoảnh lịch sự nói nhẹ:

“Để nhị đứa ngủ ngon!”

Nay nhì mốt tuổi tròn

Con vẫn luôn luôn nhớ

Đêm ướp lạnh giá đó

Để sống mạnh bạo hơn.

 

Dáng bà mẹ ngày xưa

Trên nhỏ đò bến cũ

Con ghi nhớ dáng chị em về

Gánh sản phẩm xôi, mặt hàng bánh

Bán tìm tiền nuôi con

Giờ đây con khôn lớn

Lại thấy dáng mẹ về

Về lại vào giấc ngủ

Quạt mát buổi trưa hè

Tiếng ve sầu kêu ve ve

Buổi trưa hè nóng nực

Vậy mà con vẫn nghe

Tiếng quạt tre chị em phẩy

Những lần con vẩy nước

Tưới non vườn rau xanh xanh

Con ghi nhớ mẹ tí hon hanh

Mỉm cười cợt nhìn bé tưới…

Lắng đọng

Có một ngày xuân xưa

Khi nắng tiến thưởng óng ả

Mây white trời xanh ngắt

Con trở trở về viếng thăm mẹ

Đường xa, người cách biệt

Tình bà mẹ sống vào con

Tình yêu thật to lao

Ngàn trùng sao né kịp

Tuổi xuân mẹ dành cho.

Có một mùa xuân xưa

Khi mai vàng hé mở

Trăm hoa đua dung nhan thắm

Con ngồi lân cận mẹ.

Tuổi xuân đã đi được qua

Lấm tấm mái đầu bạc

Vết nhăn ẩn vẻ đẹp

Ngàn hoa sao sánh bằng

Sắc đẹp vị đời con.

Những khi bé cô đơn

Muốn được gần bên mẹ

Được nghe lời người mẹ ru

Được nghe lời chị em khuyên

Được nghe mẹ thì thầm

Tâm hồn con đã lớn

Nhưng vẫn còn trẻ con.

Thèm vòng đeo tay âu yếm

Như thuở trước người mẹ ơi!

Mùa xuân chẳng tàn phai

Mùa xuân là đời con

Mùa xuân là đời mẹ

Khi bà mẹ cười, bé biết

Mùa xuân đã về rồi.

Mẹ cho ta hình hài, mẹ nuôi ta mập khôn, chị em hy sinh toàn bộ vì ta… mẹ là người thanh nữ vĩ đãi nhất trong thâm tâm con. Đi không còn năm rộng tháng nhiều năm vẫn không sao đong đầy tình mẹ. Vì chưng thế, tình yêu so với mẹ đổi mới thứ cảm xúc thiêng liêng, chân thành, trực thuộc nhất vào trái tim mọi người con. Hẳn đọc đều vần thơ 5 chữ viết về bà mẹ mà baoveangiang.com học hỏi dành bộ quà tặng kèm theo nói trên chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động.

Thơ 5 chữ về tình bạn

*

Tình các bạn là thứ tình yêu thiêng liêng cao quý. Nó ko buồn, ko nhớ nhung, sầu muộn như tình yêu nhưng chân thành, trong trẻo. Có một người bạn đường là chúng ta có vào tay thứ gia sản vô giá. Vì chưng thế, hãy biết trân trọng giữ gìn nhằm tình chúng ta ấy luôn luôn bền đẹp. Đọc gần như vần thơ 5 chữ về tình chúng ta hay và ý nghĩa dưới đây sẽ giúp đỡ bạn đọc hơn về điều đó.

Tình bạn

Bạn bè là đám mây

Còn tôi là phương diện trời

Đội bạn bước cùng nhau

Trên tuyến đường tình bạn.

 

Tình các bạn là vô tận

Dễ tìm tuy vậy dễ mất

Tình các bạn mãi tồn tại

Tình bạn luôn luôn sống mãi.

 

Trong trái tim con người

Tình bạn có câu răng:

Nếu ai kia hỏi bạn

Tình chúng ta giá bao nhiêu.

 

Bạn hãy vấn đáp rằng

Tình bạn là vô giá.

Tình các bạn hữu

Từ xưa đến bây giờ

Trên con đường xóm nhỏ

Tình đồng chí không phai

Vẫn mặn mà thắm thiết.

 

Từng ngày dắt nhau đi

Ta vẫn mỉm cười vui vẻ

Dù cho gồm dan nguy

Mình vẫn luôn tươi trẻ.

 

Tình bạn vẫn sống mãi

Chẳng thể làm sao nhạt phai.

Tiễn bạn

Tặng anh vài dòng chữ

Hẹn sau này chạm mặt nhau

Mùa thu miền kháng chiến

Vẫn như là thu năm nào.

 

Rồi đây cùng đất nước

Mà riêng rẽ rẽ âm dương

Người bảo “đi là chết”

Kẻ sinh sống càng xứng đáng thương.

 

Anh về đời nhung lụa

Thơm sương ngát hương thơm đường

Ngoài này lúa sắp tới ngập

Triền đê nhỏ nước dâng…

 

Tôi vẫn cùng bị tiêu diệt đói

Và thuộc rét anh ơi !

Với triệu con người bạn hữu

Là triệu miếng đời tôi.

 

Ở khu vực đây êm ấm

Anh tất cả nhớ nhung người

Dở thơ phát âm hồn bạn:

“Kháng chiến vẫn còn tôi”.

 

Dầu biết là vô vọng

Ðã đem nghịch cuộc đời

Thì đi mang đến hết nước

Sống demo ít con người…

 

Gặp anh trìu thích lắm

Ðời còn tồn tại mấy mươi,

Dẫu rằng xa cách tạm

Hồn thơ cũng ngậm ngùi.

 

Một kiếp mấy tri kỷ ?

Ai như Anh cùng Tôi ?

Đâu rồi núm nhân

Bạn hỡi! Ta về đâu?

Khi xa buổi ban đầu

Mái trường xưa lặng lẽ

Áo bạc màu đã lâu.

 

Từng mùa phượng đơm hoa

Mùa áo trắng nhạt nhòa

Mưa chiều phôi phai xóa

Dấu chân fan in qua.

 

Dòng đời trôi yên ổn lẽ

Thời gian khẽ đong đưa

Đời dạt trôi tám hướng

Biết nói sao để cho vừa?

 

Tôi vẫn nhớ phần đa chiều

Kể về chuyện tình yêu

Thời nghô nghê xa vắng

Rượu sưởi nồng ánh trăng.

 

Hay phần đông lúc yên thinh

Chẳng ai nói một lời

Nghĩ suy về hoài bão

Những đau đớn cuộc đời.

 

Chiều ni rơi mưa bụi

Phượng trải hồng gót chân

Chạnh lòng, tôi bất chợt tủi

Ôi đâu rồi cố nhân?

Thơ 5 chữ viết về tình chúng ta ngắn gọn nhưng lại sâu sắc, thực tâm và ý nghĩa. Thơ đọc dễ dàng thuộc, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Mong muốn những vần thơ shop chúng tôi sưu tầm nói trên để giúp người đọc làm rõ hơn giá bán trị, ý nghĩa sâu sắc đích thực của tình bạn.

Thơ 5 chữ chế

*

Nếu bạn thấy buồn, hãy đọc những vần thơ chế 5 chữ dưới đây. Sự hài hước trong thơ sẽ có đến cho mình những khoảng thời gian rất ngắn thư giãn thoải mái, góp xóa chảy ưu bốn muộn phiền, đem lại thăng bởi trong cuộc sống.

Thời học sinh

Mệt mỏi bởi học Sử

Tự tử vày môn Sinh

Làm Toán thì linh tinh

Thấy ghê với môn Lý

Lý nhí trả bài Văn

Lăn tăn khoanh bừa Hóa

Lóa loá lúc làm cho Anh

Lạnh người khi học Địa

Bịa chuyện bay Thể Dục.

 

Không bao gồm cuộc tình khó

Chỉ sợ mình không liều

Đạp xe và cuốc bộ

Quyết chí ắt được yêu.

 

Yêu anh thì nói láo

Ghét anh thì nói xạo

Thương anh thì nói dóc

Nhớ anh thì nói móc

Giận anh thì mong mỏi khóc

Sao cơ mà anh thấy “sốc”.

Nhà ngôi trường là công ty tù

Sách vở là kẻ thù

Thầy cô như gần kề thủ

Thời gian như cao su

Bạn bè như tôm sú.

Xem thêm: Xem Phim Người Yêu Cũ Tuyệt Vời Tập 1 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

 

Tết tất cả quái gì vui?

Nợ nần như chúa chổm

Lương gầy tới phạt ốm

Có khùng mà lại hân hoan.

 

Tết có gì cơ mà bàn

Một mình bi thương bỏ mẹ

Ước gì bản thân còn bé

Để kiếm tiền lì xì.

 

Tết mong đợi làm gì?

Tụi tất cả bồ hí hửng

Ngắm pháo bông pháo búng

Thì kệ chũm chúng mày!

 

Tết có gì là hay?

Tiền tiêu không còn tiếc

Ra giêng rồi new biết

Cuộc đời không là mơ!

 

Tết ta không nên chờ

Đến hứa hẹn thì cứ lên

Ba mươi ta buông mền

Êm đềm vào giấc ngủ.

 

Tết mang đến đi như cũ

Ta không cần ủ rũ

Ta không buộc phải bận tâm.

 

Tuổi con trẻ thì hữu hạn

Thời gian thì trôi nhanh

Anh cô đơn như thế

Sao chưa từng yêu em?

 

Em là cành củi khô

Nên nhờ vào cổ thụ

Thế nhưng lại lại đần độn ngốc

Yêu nhầm bạn tiều phu.

 

Thêm một chút yêu thương

Để chổ chính giữa thường thanh thản

Bớt một chút chán nản

Để thấy đời thênh thang.

 

Nghe trời mưa rơi rơi

Bỗng thấy lòng đùa vơi

Này, nỗi buồn bé dại ơi!

Ai mời đâu mà lại tới.

 

Mồng tám mon ba

Em cứ ngồi nhìn hoa

Em cứ ca cứ hát

Anh đang lo cọ bát

Anh đang lo quét nhà

Anh sẽ lo giặt là

Em uống gì anh oha

Chợ ngay gần hay chợ xa

Anh lần ra được hết

Món em ưa anh biết

Em cứ hóng mà xem

Em đánh phấn quẹt kem

Anh nhặt rau xanh vo gạo

Em thảnh thơi đọc báo

Anh tay nấu bếp tay xào

Anh tự làm cho không sao

Đừng lo gì em nhé

Tà áo em tuột chỉ

Đưa anh khâu lại giùm

Nho anh cài cả chùm

Buồn mồm em cứ nếm

Bạn gái em mà đến

Cứ vô tứ chuyện trò

Anh tắm mang đến thằng cu

Rồi anh ru nó ngủ

Màn hình bao mong thủ

Nghe em hét “vào rồi”

Hết một ngày em ơi.

 

Người bọn ông hớt hải

Chạy tới đồn công an

Anh ta nói khẩn thiết

Với đồng chí trực ban:

 

– Cán bộ cứu tôi với…

Nguy…nguy hiểm bị tiêu diệt người!

Tôi vừa cầm cái chảo

Đập trúng đầu vợ tôi.

 

– nghĩa là anh đánh vợ

Thế chị nhà sao rồi?

– ko sao bắt đầu chết chết

Mụ…sắp đuổi tới nơi.

 

8/3 chúc các chị em…

Trẻ trung như heo sữa

Bốc lửa như heo hơi

Chịu đùa như heo nái

Hăng hái như heo con

Sắc son như heo đất

Đủ chất như heo thịt

Chúc các bạn:

Tươi vui như heo cắn

Đỏ đắn như heo lai

Sức dai như heo nọc

Xốc vác như heo rừng

Bừng bừng như heo quay.

Thử có tác dụng vợ

Có một chàng trai nọ

Làm quần quật luôn tay

Nên đột ghen cùng với vợ

Được ở trong nhà suốt ngày

 

Anh nam nhi than với Chúa:

“Con khổ vượt Chúa ơi

Ngày phải làm 10 tiếng

Trong khi, vk thảnh thơi

 

Con xin thành cô ấy

Còn cô ấy thành con

Cho nếm thử hương thơm vị

Thử làm ông xã có ngon?”

 

Chúa thương tình đồng ý

Đổi nam nữ hai người

Cô vk không ý kiến

Còn ck sung hưng phấn cười

 

Sáng hôm sau tỉnh giấc

Chàng gấp vã nấu ăn

Hò hét kêu nhỏ dậy

Rồi quýnh quáng gập chăn

 

Sắp từng loại quần áo

Cả tư “đứa” vào nhà

Cho ăn, đèo đi học

Cuống lên vì trường xa

 

Rồi trở lại đi chợ

Hoa trái với thức ăn

Đồ không sạch đem đi giặt

Kẻo “chồng” về cằn nhằn

 

Đoạn tảo sang chế biến

Nấu ăn cho thật ngon

Tranh thủ ngóng cơm chín

Phi đi học đón con

 

Ăn chấm dứt lại cọ bát

Lau bếp núc sàn nhà

Tắm cho mèo, cho chó

Toàn đều việc lũ bà

 

Chưa được nghỉ ngơi một tí

Lại cần đưa nhỏ đi

Học thêm với học nếm

Chuẩn bị thi học kỳ

 

Loanh quanh cơ mà nháy mắt

Trời đã chuyển sang chiều

Lại đón con, nấu nướng

Rồi phục dịch “chồng” yêu

 

(Sau lúc rửa hoàn thành bát

Thì vẫn 21 giờ

Anh “chồng” cơ mà trước đó

Là vợ – cứ ở chờ)

Một ngày thở ra khói

Vừa leo lên giường nằm

“Chồng” đã khều chân gãi:

Chúng mình nghịch “đào hầm”!

 

Dù trong trái tim không thích

Vì mệt mỏi rũ cả người

Nhưng vẫn cứ phải cố

Giúp chồng được “xả hơi”

 

Sáng hôm sau gặp Chúa

Anh vội vàng vã khẩn cầu:

“Làm đàn bà mệt quá

Con không đam mê nữa đâu!

 

Con đã biết lỗi lớn

Có mắt nhưng mà như không

Giờ con bắt đầu thấy khổ

Xin trở về làm chồng!”

 

Chúa vuốt râu cười lớn:

“Ta mới vui có tác dụng sao

Khi con đã phát âm rõ

Làm bà xã mệt cầm nào

 

Giờ con ý muốn trở lại

Ta gồm tiếc gì đâu

Nhưng bắt buộc sau 9 tháng

Vì nhỏ đã dính… “bầu”

Đọc số đông vần thơ 5 chữ chế nói trên hẳn các bạn sẽ không nhịn được cười. Đó là phương pháp tinh thần đơn giản nhưng tác dụng giúp chúng ta giải tỏa mệt mỏi mệt mỏi trong cuộc sống. Đừng bỏ lỡ những vần chơ chế tuyệt vời nhất này các bạn nhé!

Thơ 5 chữ về mùa xuân

*

Mùa xuân là mùa đẹp tuyệt vời nhất trong năm, cây trồng đâm chồi nảy lộc, vạn đồ sinh sôi này nở, máu trời đuối mẽ, lòng người cũng trở nên rộn ràng, phơi phới. Vày thế, thơ viết về ngày xuân nói tầm thường và thơ 5 chữ về mùa xuân nói riêng luôn tươi vui làm cho những người đọc cũng thấy hân hoan, phấn khởi.

Mỗi năm mai xoàn nở

Mùa xuân lại trở về

Muôn hoa thêm rực rỡ

Dưới nền trời vào xanh

Hạt sương rơi long lanh

Đọng trên từng ngọn cỏ

Mặt trời càng lên tỏ

Ánh hồng càng thêm xinh.

 

Xuân bên em rồi đó

hòa thuộc gió cùng mây

cũng khúc hát ngất ngây

và tiếng cười trong sáng

 

 

chào xuân đi em hỡi

cho anh thấy yêu thương đời

bởi bởi thương mất rồi

nên tương tứ em đó

 

Có một mùa xuân xưa

Khi nắng xoàn óng ả

Mây trắng trời xanh ngắt

Con trở về viếng thăm mẹ

 

Đường xa, fan cách biệt

Tình bà mẹ sống trong con

Tình yêu thật to lớn lao

Ngàn trùng sao tránh kịp

Tuổi xuân mẹ dành cho.

Có một ngày xuân xưa

Khi mai tiến thưởng hé mở

Trăm hoa đua sắc thắm

Con ngồi lân cận mẹ.

 

Tuổi xuân đã đi được qua

Lấm tấm mái tóc bạc

Vết nhăn ẩn vẻ đẹp

Ngàn hoa sao sánh bằng

Sắc đẹp vì đời con.

 

Những khi nhỏ cô đơn

Muốn được gần mặt mẹ

Được nghe lời người mẹ ru

Được nghe lời người mẹ khuyên

Được nghe mẹ thì thầm

Tâm hồn bé đã lớn

Nhưng vẫn tồn tại trẻ con.

Thèm vòng đeo tay âu yếm

Như thuở thước mẹ ơi!

 

Mùa xuân chẳng tàn phai

Mùa xuân là đời con

Mùa xuân là đời mẹ

Khi bà mẹ cười, con biết

Mùa xuân sẽ về rồi.

Mùa xuân trong thơ luôn tràn ngập sắc đẹp hoa. Cảm tình trong thơ xuân cũng ngọt ngào, rạng rỡ, hạnh phúc. Đọc thơ người nào cũng thấy lòng căng mịn nhựa sống. Vì thế, thơ về mùa xuân luôn luôn được phần đông bạn gọi yêu thích.

Thơ 5 chữ về quê hương

*

“Quê hương mỗi cá nhân chỉ một. Như là chỉ một chị em thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”. Bài hát thiệt ngọt ngào, sâu lắng, chạm đến trái tim bạn đọc. Đúng vậy, với mọi cá nhân quê hương chỉ có một, địa điểm ta hiện ra và khủng lên, chỗ ấy có mẹ, có cha, có những người ta thân yêu. Khu vực ấy gắn thêm với bao kỷ niệm của thời thơ ấu, khu vực mà dù đi đâu người nào cũng luôn lưu giữ về. Đọc phần nhiều vần thơ 5 chữ về quê hương tiếp sau đây để biết yêu rộng quê hương, tổ quốc mình.

Hai chữ nghe thân thương

Việt nam giới tôi yêu thương dấu

Mảnh đất cánh cò bay

Lịch sử rubi son sáng

Trẻ em mỉm cười mỗi sáng

Cụ già ngồi yên lẽ

Bên phố đông bạn qua

Mùi phở sức thơm lừng

Tà áo white phất phới

Trông mà đẹp rạng ngời

Tôi yêu các điều lắm

Bởi địa điểm tôi sinh ra

Là vn yêu dấu

 

Ôi quê hương thân yêu

Sinh tôi cùng nuôi lớn

Làm chỗ dựa cuộc đời

Cho cuộc sống của tôi.

Mãi nhớ, yêu thương quê hương

Nơi mà tôi khôn lớn

Ôi ! quê nhà yêu dấu

Ở đó, ngóng ta về !

 

Tôi mới nghe đề cập lại

Một mẩu chuyện đau lòng.

Có thể là chuyện thật,

Cũng rất có thể là không.

 

Chuyện nhắc rằng, lần ấy,

Khi chiến tranh với Tàu,

Quân ta và quân địch

Cách nhau một dòng cầu.

 

Bỗng từ bỏ trên gồm lệnh

Một đại nhóm xung phong

Vượt qua cây ước ấy,

Sang bờ vị trí kia sông.

 

Thế mà lạ, sau đó,

Hai mặt đang tiến công nhau,

Có lệnh từ bên trên xuống.

Lần này lệnh phá cầu!

 

Câu chuyện chỉ có thế.

Một đại đội sang sông,

Rồi phá cầu, theo lệnh…

Nghe nhưng nhói vào lòng.

 

Ừ, mà một đại đội

Biên chế từng nào người?

Một trăm, tốt năm chục,

Bị bạn bè bỏ rơi?

 

Có thể là chuyện thật,

Cũng có thể là không.

Sao lòng tôi đau nhói,

Đau nhói mãi trong lòng.

 

Ai ra cái lệnh ấy,

Lệnh quân ta phá cầu,

Để đồng đội solo độc

Giữa vòng vây quân Tàu?

 

Câu chuyện chỉ tất cả thế,

Dù gồm thật tốt không,

Nhưng cả một đại đội

Đã chết bên kia sông.

 

ÔI ! quê hương thân yêu

Mang từng nào kỉ niệm

Ghé lại về tuổi thơ

Nơi chiếc sông xanh biếc

Cánh đồng lúa mênh mông !

Trải lâu năm theo cơn gió

Bao đứa trẻ con chăn trâu

Tiếng sao nghe vi vút

Tiếng uê bà bầu gọi về

Yêu lắm quê nhà ơi !!

 

Có 2 tự thân thuộc

Bắt đầu trường đoản cú chữ v

Rồi cuối là chữ m

Đất nước tôi yêu thích :

Việt Nam quê hương tôi.

 

Nơi cánh cò thẳng tắp

Bay lên trên không trung

Nơi tất cả cánh đồng lúa

Rộng không bến bờ biết bao.

 

Đất nước vn ơi !

Đã qua bao đời nay

Vẫn không hề quên được

Tổ quốc thương cảm này.

Thơ 5 chữ về thầy cô và mái trường

*

Ai chẳng có 1 thời cắp sách cho trường mộng mơ tươi đẹp. Ký ức về thầy cô về trường lớp luôn luôn là phần kỷ niệm ngọt ngào, sâu lắng, xinh tươi không thể nào quên trong tâm địa tưởng từng người. Ai chẳng ước ao một lần được về bên trường xưa, được chạm chán lại thầy cô bạn bè, được nhìn lại khu vực ngồi, góc sảnh ngày ấy… thuộc cảm nhận các tình cảm lắng đọng ấy qua hồ hết vần thơ 5 chữ về mái trường, thầy cô tiếp sau đây nhé!

Bao mùa thu đi qua

Gói hành trang thêm nặng

Mái đầu thầy tệ bạc trắng

Hòa trong nắng thời gian

Những vất vả gian nan

Ơn thầy, sao đếm được?

Mênh mông như biển cả nước

Cao bự tựa núi non

 

Rời mái trường thân yêu

Bao năm rồi cô nhỉ?

Trong em luôn đọng lại

Lời dạy dỗ của cô

Ngày ấy vào mùa thu

Bước chân em rộn rã…

Cô ko lời trường đoản cú giã

Xa trường tự cơ hội nào

Em cứ ngỡ chiêm bao

Cô về đâu, chẳng biết?

Vẫn vang lời tha thiết

Từ giọng cô vơi hiền

Thời gian bước triền miên

Cô không lần con quay lại

Chúng em nhớ cô mãi

Mong thấy cô trở về

Lúc xưa cô vỗ về…

Nay chúng em khôn lớn

Ngày tách trường ngay gần đến

Bao giờ gặp mặt lại cô?!

 

Viên phấn nào trên tay

Thầy dạy dỗ em học tập chữ

Bụi phấn nào bay bay

Vương tóc thầy trắng xóa

Bao ngày thu đi qua

Thầy xưa nay đã già

Khai trí em thêm sáng

Cho cây đời nở hoa

Từng lời giảng yêu thương thương

Bao lớp trẻ xa trường

Gói hành trang thêm nặng

Nghĩa tình thầy vấn vương

Mai bự khôn bắt buộc người

Khi như thế nào em quên được?

Công ơn người đi trước

Dìu dắt bọn chúng em theo.

 

Viên phấn white trên tay

Những chiếc chữ nắn nót

Bụi phấn nào cất cánh bay

Vướng trên làn tóc cô

Những ngày tháng trôi qua

Để lại bao kỉ niệm

Em hàng ngày một lớn

Không bao giờ quên cô

Thời gian trôi cấp tốc quá

Bao kỉ niêm vui đùa

Dưới mái trường thân yêu

Em yêu thương cô vô cùng nhiều

 

Thăm lại trường xưa

Em gạnh về ngôi trường cũ

Mang chút nắng khô hanh vàng

Ngó ngàng bên cửa lớp

Hồi ức làm sao lang thang

Mây bi thiết trôi đi hoang

Phượng xanh rớt ủ rũ

Đưa em vào giấc ngủ

Một thời em mộng mơ

Áo trắng đó anh ơi

Em che vào trong mắt

Mảnh thơ tình góp nhặt

Anh trao tiếng yêu đầu

Thuở ấy biết những gì đâu

Cứ ngỡ mình nhỏ nhỏ

Lời yêu vừa bỏ ngỏ

Em chôn vào mai sau

Giờ em lép về đây

Gốc cây xưa vẫn thế

Hàng ghế đá bâng khuâng

Đợi chờ tín đồ không đến

Giờ em đã biết yêu

Người tình xưa tình cũ

Em đau xót tình đầu

Người khóc mến tình cuối

Giá như ngày xưa ấy

Viết tình buổi ban sơ

Thì bây chừ có lẽ

Không lạc vào trời thơ!

 

Trường em cạnh mẫu sông

Có đồng xanh chén bát ngát

Và cây nhiều xanh mát

Cho bọn chúng em nô đùa

Trường em lợp ngói đỏ

Và tường quét vôi vàng

Chung quanh bờ dậu cao

Trường tiểu học tập làng quê

Mỗi ngày em đi học

Trên bé đê đầu làng

Em nhìn thấy xa xa..

Dáng ngôi ngôi trường thân yêu

Như dáng vẻ của bà bầu hiền

Thời gian vẫn bao năm

Nơi quê fan xuôi ngược

Lòng em mãi ko quên

Tiếng trống trường rã học​.

Trên đấy là tuyển tập những bài xích thơ 5 chữ với rất nhiều chủ đề khác nhau. Thơ là giờ lòng của cuộc sống. Đọc thơ là nhằm chiêm nghiệm cuộc sống, để nuôi dưỡng tâm hồn. Hy vọng chùm thơ 5 chữ của baoveangiang.com sẽ có đến cho mình những khoảng thời gian ngắn thư giãn lòng tin thoải mái, hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhất.

Share Tweet Pin

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

siêu nhân deka thuyết minh tiếng việt

Siêu nhân deka thuyết minh tiếng việt

by admin
06/12/2021
cách tra cứu thông tin bảo hành điện thoại xiaomi hiệu quả

Cách tra cứu thông tin bảo hành điện thoại xiaomi hiệu quả

by admin
08/02/2022
phim bộ tình cảm tâm lý xã hội việt nam mới hay nhất 2021

Phim bộ tình cảm tâm lý xã hội việt nam mới hay nhất 2021

by admin
08/03/2022
xem phim thiên sứ mặt trời, phim thien su mat troi tap 1

Xem phim thiên sứ mặt trời, phim thien su mat troi tap 1

by admin
04/04/2022

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Mới Nhất

Kết nối airpod với pc

00:56, 13/02/2022
bảng động từ bất quy tắc trong tiếng anh chuẩn nhất

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng anh chuẩn nhất

01:29, 11/01/2022
tỳ hưu có tác dụng gì

Tỳ hưu có tác dụng gì

01:57, 06/12/2021

02:05, 31/03/2022

Đề xuất cho bạn

Đánh số trang trong excel 2010

03:19, 21/06/2022
các dạng toán hình lớp 7

Các dạng toán hình lớp 7

01:53, 12/03/2022
hướng dẫn sử dụng acronis true image 2017

Hướng dẫn sử dụng acronis true image 2017

03:13, 17/03/2022
nền tảng mạng xã hội nào đã được facebook mua lại vào năm 2012? *

Nền tảng mạng xã hội nào đã được facebook mua lại vào năm 2012? *

00:36, 21/10/2022
loạn luân: bố chồng địt con dâu cực phê

Loạn luân: bố chồng địt con dâu cực phê

20:02, 03/11/2021
cách bỏ số 0 sau dấu phẩy trong cad

Cách bỏ số 0 sau dấu phẩy trong cad

12:07, 26/09/2021

Giới thiệu

baoveangiang.com là website chia sẻ kiến thức hoàn toàn miễn phí. Cùng với sự phát triển công nghệ và ngành thể thao điện tử, thì ngày càng có nhiều người tìm hiểu thêm lĩnh vực này. Chính vì thế, baoveangiang.com được tạo ra nhằm đưa thông tin hữu ích đến người dùng có kiến thức hơn về internet.

Danh Mục

  • Văn Hóa
  • Bạn Quan Tâm
  • Tổng Hợp
  • Công Nghệ
  • Kiến Thức
  • Tin Tức

Bài viết hay

  • Cài đặt máy in ảo pdf
  • Em là định mệnh đời anh hd vietsub
  • Chi nhánh techcombank hà đông
  • Tiến tùng túng tiền
  • Full hd thuyết minh

Textlink Quảng Cáo

  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Chính sách bảo mật

© 2023 baoveangiang.com thành lập và phát triển vì cộng đồng.

x
No Result
View All Result
  • Văn Hóa
  • Bạn Quan Tâm
  • Tổng Hợp
  • Công Nghệ
  • Kiến Thức
  • Tin Tức

© 2023 baoveangiang.com thành lập và phát triển vì cộng đồng.